♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Hãy đặt chân lên nấc thang đầu tiên

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Khi con tuân giữ luật của Cha, cuộc đời con trở nên phong phú và được chúc phúc dồi dào. Hễ con bất tuân Lề Luật của Cha sớm muộn con sẽ thấy mình đang trượt dốc, cho đến khi con ý thức được con đang sai lệch ở chỗ nào đó, và con quyết tâm sửa đổi. Chính lúc đó, con phải lo sắp xếp ngay những gì là cốt yếu lên trên nó, và phải quay lưng lại cho những lỗi lầm của con và phục vụ Cha, Cha và Nước Trời. Điều đó không đơn giản đâu khi con đã tuột xuống tận cùng, và con cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng dù sao con vẫn phải cố gắng. Hãy đặt chân lên cái nấc thang đầu tiên và bắt đầu leo đi, dù có khó lắm nhưng chỉ là chốc lát và coi bộ vậy thôi. Thế rồi con nhích lên nấc thang kế tiếp và dần dần con thoát khỏi cái vòng thất vọng mà con đã dìm mình vào. Cuộc sống lại bắt đầu thay đổi và con lại tìm được ý nghĩa thật sự cho cuộc đời mình và cho lối sống của mình.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! CHA PHẢI HIỂU BIẾT VỀ SỰ YẾU HÈN CỦA CON NGƯỜI, CÁI LỰC BẤT TÒNG TÂM CỦA NÓ. VÀ VÌ CHA QUÁ HIỂU NÓ VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA NHỮNG GIỚI HẠN DẪN ĐẾN NHỮNG YẾU HÈN ĐÓ. CHA CŨNG KHÔNG KHỎI XÓT XA CHO NÓ VÀ TÌM LỐI THOÁT CHO NÓ. VÀ, SAU CÙNG CHA CŨNG SẼ HỨA NƯỚC TRỜI CHO NÓ NHƯ CHA ĐÃ HỨA VỚI NGƯỜI TRỘM LÀNH. CÒN CHÚNG CON CÒN ĐANG Ở TRẦN THẾ NÀY THÌ PHẢI LUÔN CỐ GẮNG GIƠ CHÂN ĐẶT LÊN NẤC THANG THẤP NHẤT RỒI SẼ CÓ TAY CHA KÉO CHÚNG CON LÊN NẤC THỨ HAI VÀ NẤC THỨ BA, NẾU CHÚNG CON BIẾT KÊU LÊN CHA VÌ CHA CHỈ ĐỢI CHỜ TIẾNG KÊU ĐÓ ĐỂ ĐẾN CỨU GIÚP CHÚNG CON NGAY. CHA ƠI! VẬY CON LẠI XIN CHA GIÚP CHÚNG CON BIẾT KÊU LÊN CHA. CHA THỪA BIẾT CÓ BAO NHIÊU TÂM HỒN CHỈ VÌ KHÔNG BIẾT KÊU LÊN CHA MÀ CỨ Ở LÌ MÃI TRONG TÌNH TRẠNG XA CÁCH VỚI CHA CHO ĐẾN CHẾT, NHƯ NGƯỜI TRỘM DỮ, HOẶC KHÔNG BIẾT GÌ ĐẾN HẠNH PHÚC ĐƯỢC SỐNG VỚI CHA. NHỮNG NGƯỜI NÀY CŨNG RẤT NHIỀU TRONG SỐ BẠN BÈ VỚI CON. CON XIN CHA CŨNG THƯƠNG ĐẾN HỌ NỮA.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 49)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận