♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Hãy coi mỗi khó khăn như một nấc thang nâng con lên gần Cha

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Con hãy coi mỗi khó khăn như một thử thách, một bước đi tới, và đừng bao giờ thất vọng về bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Hãy tiến bước không ngừng và biết rằng con sẽ có lời giải đáp khi con quyết chí và kiên trì. Hãy mạnh mẽ lên và can đảm, với xác tín rằng con sẽ thắng, dù cho bất cứ gì có thể xảy đến đi nữa. Trên con đường dài này, không thể tháo lui được. Mọi cánh cửa đều cài then và đóng chặt sau lưng con, cho nên con phải tiến lên. Thời gian gấp rút lắm rồi, mà còn bao nhiêu chuyện phải làm. Con phải đóng vai của mình trong chương trình của tổng thể. Hãy tìm đúng vị trí của con trong chương trình đó, bởi nếu con biết chỗ của con, con có thể bình an làm cái con phải làm, lòng tràn đầy hy vọng. Đó là một chương trình tuyệt vời, một chương trình rực rỡ, vậy con đừng sợ góp phần vào đó. Con chỉ việc cho cái tốt nhất của con, và hổ trợ sao cho chương trình đó được hoàn thành mau chóng nhất, và con hãy nhìn xem nó đang phát triển và đi tới sự trọn hảo.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! TRÊN ĐƯỜNG CON ĐI CŨNG CÓ BIẾT BAO KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH. ĐÓ LÀ QUY LUẬT, CHẲNG AI TRÁNH ĐƯỢC. NHƯNG TRÊN MỖI CHẶNG ĐƯỜNG ĐỀU CÓ BÓNG HÌNH CỦA CHA. CHA LUÔN SẴN SÀNG ĐÚNG LÚC ĐỂ NÂNG ĐỠ, HƯỚNG DẪN VÀ TIẾP SỨC CHO CON. NÊN NẾU CON Ở LÌ MỘT CHỖ, ĐÓ LÀ CON KHÔNG GÓP PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHA. CON KHÔNG GIƠ TAY LÊN ĐỂ ĐƯỢC CHA KÉO DẬY VÀ MỞ LÒNG RA ĐỂ ĐÓN LẤY ÁNH SÁNG CỦA CHA, SỨC MẠNH CỦA CHA VÀ NIỀM VUI, SỰ AN BÌNH CỦA CHA. CHA ƠI! PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ CÁI TỐT NHẤT TRƯỚC TIÊN CON PHẢI LÀM, ĐỂ CÁI TỐT NHẤT SAU ĐÓ CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐI TỚI CÁI TRỌN HẢO. CHỚ CHI MỖI THÁCH ĐỐ TRÊN ĐƯỜNG CON ĐI SẼ LÀ MỘT NẤC THANG ĐỂ NÂNG NHẤC CON LÊN GẦN CHA HƠN, GẦN SỰ TRỌN LÀNH HƠN. VÂNG, THỜI GIAN GẤP RÚT LẮM RỒI MÀ CON THÌ VẪN CÒN NGỤP LẶN TRONG NHỮNG VÂT CHẤT XA RỜI VỚI CHA. CHA ƠI! XIN CỨU CON VỚI!!

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 71)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận