♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Hãy chia sẻ với Cha mọi sự

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Trên bước đường tiến vào cái mới, con hãy luôn luôn nghĩ về Cha và về sự hiện diện của Cha, và tâm trí con không ngừng an nghỉ trong Cha. Điều đó sẽ giúp con ở lại trong một tình trạng cao đẹp nhất của linh hồn để con có thể dễ dàng tiến bước. Con hãy để Cha đi vào những việc con làm, những lời con nói và những suy tưởng của con. Hãy chia sẻ với Cha mọi sự. Khi con không còn gì để giấu giếm, đó là lúc con đã biết được chân lý đích thực của Thánh Linh. Cha cần con phải được tự do, để cho những việc kỳ diệu của Cha, có thể triển nở trước mặt con, mà không có gì trong con kiềm hãm nó được. Có rất nhiều việc đang chờ đợi con được đơm bông kết trái trong niềm phấn khởi; điều đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Con hãy tưởng tượng những việc kỳ diệu và những vẻ đẹp tuyệt mỹ, mà con người chưa mơ ước tới, chúng đang trông chờ được phát hiện ra. Cũng như việc xâm nhập vào một thế giới mới, có những phương cách mới, những luật lệ mới, những tư tưởng mới. Con hãy giữ tầm nhìn của con ở trên cao. Hãy luôn có trước mắt con Thời Đại Mới. Con sẽ thấy mình đang đi vào đó rất tự nhiên, và nó sẽ trở nên một thành phần trong con.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! CON ĐÃ CHẲNG CHIA SẺ VỚI CHA MỌI SỰ ĐÓ SAO? CẢ VỚI MẸ MARIA NỮA. THẾ MÀ CON CỨ NGHI NGHI KHÔNG BIẾT CHA VÀ MẸ CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG, CÓ LẤY NÓ LÀM QUAN TRỌNG KHÔNG, VÀ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU CON CẦU XIN CHO HẠNH PHÚC CỦA NHÂN LOẠI, HAY KHI CON XIN ĐƯỢC DÂNG LÊN CÙNG VỚI LỄ VẬT CỰC THÁNH LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ TRÊN BÀN THỜ VỚI TẤT CẢ NHÂN LOẠI NÀY, THẾ GIỚI NÀY CÙNG VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÓ CHỨA ĐỰNG TỪ TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CHO ĐẾN TẬN THẾ, VỚI TẤT CẢ ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CỦA NÓ. VÀ CON NGHĨ CÁN CÂN SẼ KHÔNG THỂ NÀO THĂNG BẰNG SÁNH VỚI LỄ VẬT CỰC THÁNH KIA LÀ CHÍNH ĐỨC GIÊSU KITÔ. CHA ƠI! Ý NGHĨ ĐÓ CỦA CON CÓ ĐƯỢC CHA CHẤP NHẬN KHÔNG?

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 93)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận