♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Đổi thay

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Luôn luôn có một bậc thang để chúng ta bước lên cao hơn. Con cứ bước cho vững đừng để bị chao đảo mà cứ tiến lên và bước lên, và luôn luôn cố gắng đạt tới mức cao hơn nữa. Cuộc sống là sự biến động, là sự đổi thay, là sự tăng trưởng. Không một linh hồn nào có thể cứ ở yên một trạng thái, mà cứ thay đổi và mở rộng mãi, tiến tới từng giai đoạn này sang giai đoạn khác. Một hạt dẻ trổ lên thành một cây sồi vĩ đại, một củ hành lớn lên và nở những bông hoa đẹp, một hạt bắp nảy ra một cây xanh. Những đổi thay cứ liên tục xuất hiện. Nếu không có những đổi thay nơi con, con có thể tin chắc rằng có cái gì đó không ổn nơi con, và rất cần con phải tìm ra đó là cái gì để điều chỉnh lại. Con đừng chống lại với những thay đổi, nhưng hãy đi theo chiều hướng của nó và chấp nhận nó. Điều đó không phải là luôn luôn thuận lợi đâu, nhưng con hãy sẵn sàng đón nhận một sự bất ổn nhỏ mọn để cho cái mới tuyệt đẹp có thể triển khai nơi con và qua con, làm cho con thay đổi nên một con người mới, tràn đầy ánh sáng tình yêu và cảm hứng.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! CÓ LẼ CON LƯỜI BƯỚC LÊN CAO HƠN CHĂNG? THỜI GIAN CON Ở YÊN MỘT TRẠNG THÁI THỤ ĐỘNG HƠI LÂU. XIN CHA HÃY NHẮC NHỞ CON LUÔN VÀ CHO CON THẤY ĐIỀU GÌ BẤT ỔN NƠI CON VÀ GIÚP CON ĐIỀU CHỈNH. CON XIN NHẮC CHA LÀ CON ĐANG LÀ CÂY VIẾT CHÌ Ở TRONG TAY CHA, CHA ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌT VÓT NÓ CHO NHỌN ĐỂ VIẾT CHO ĐẸP, VẼ CHO DUYÊN. CON ƯỚC AO ĐƯỢC LÀ MỘT BỨC HỌA CHÂN DUNG TUYỆT ĐẸP TỪ TAY CHA.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 104)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận