♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Cầu nguyện bằng lòng tin

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Con cứ tự nhiên mà tiến lên và đến ngồi vào trong Nước của Cha đang ở đây và đang chờ được thật nhiều linh hồn biết đến và ca ngợi nó. Con cầu nguyện cho Nước Cha trị đến, cho ý Cha được thể hiện trên trần gian; bây giờ con đừng cầu nguyện theo ý đó mà hãy sống như thế. Những lời cầu nguyện mà không có lòng tin thì trống rỗng. Con phải học cầu nguyện bằng cách tin hết lòng, hết trí khôn và hết linh hồn, để những lời cầu nguyện của con, bất cứ là gì, phải thật sự đúng như vậy và rất cụ thể, và con phải tin rằng con đã được nhận lời. Con đừng giới hạn gì cả. Không có một giới hạn gì trong Nước của Cha, và Nước của Cha đã đến rồi, và trong Nước của Cha mọi sự đều có thể. Con hãy sống vượt qua khỏi chính mình, và vượt quá khỏi những giới hạn nhân loại của mình. Hãy sống trong lãnh vực của Thánh Linh, ở đó con có thể làm mọi sự trong Cha. Cha cho sức mạnh và nâng đỡ con, vậy con hãy nhớ rằng Cha đang ở với con, luôn mãi. Làm sao có thể khác được, bởi Cha đang ở trong con?

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! CON ĐÃ HIỂU THẾ NÀO LÀ SỐNG LỜI CẦU NGUYỆN. CÀNG SỐNG NÓ MẠNH NHƯ THẾ NÀO, THÌ NÓ CÀNG TRỞ NÊN HIỆN THỰC NHƯ VẬY. NHỮNG LỜI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ THẬT TUYỆT ĐẸP BIẾT BAO, NẾU NGƯỜI TA KHÔNG ĐỌC NÓ NHƯ CÁI MÁY, NHƯ THẾ NÓ CHỈ LÀ MỘT CÁI MÁY TRỐNG RỖNG, KHÔNG HỒN. NHƯNG NẾU THAM DỰ THÁNH LỄ VỚI NIỀM TIN SỐNG ĐỘNG HIỆP CÙNG CÁC THẦN THÁNH TRÊN TRỜI, CÙNG VỚI MẸ MARIA VÀ CÁC THIÊN THẦN BAO QUANH BÀN THỜ, THÌ NHỮNG LỜI ĐỌC TRỞ NÊN HIỆN THỰC BIẾT BAO. VÀ VIỆC CON XIN MẸ MARIA CHẤT LÊN BÀN THỜ TẤT CẢ NHỮNG BUỒN VUI CỦA THẾ GIỚI, CỦA VŨ TRỤ, CŨNG NHƯ TẤT CẢ LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI TỪ ĐẦU CHO ĐẾN TẬN THẾ, ĐỂ CÙNG VỚI CỦA LỄ LÀ MÌNH MÁU THÁNH CHA DÂNG LÊN THIÊN CHÚA CHA. CON CŨNG BIẾT RẰNG CHA LÀ VẬT TẾ VÔ SONG LUÔN KHÃ DĨ LÀ ĐỐI TRỌNG CHO MỖI LỄ VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI. CON TIN CHẮC NHƯ VẬY, VÀ MỌI SỰ ĐÃ NÊN NHƯ VẬY.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 74)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận