♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Biến đổi (2)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Con hãy được biến dạng bởi sự đổi mới của tinh thần con. Một con rắn không thể lớn lên mà không bỏ cái lớp da cũ của nó đi. Một con gà con không thể trổ ra ngoài cái vỏ mà không chọc thủng nó. Một em bé không thể được sinh ra mà không được vượt ra ngoài dạ của mẹ nó. Những tiến triển tự nhiên đó phải đến để đem lại sự thay đổi. Từng bước, chúng lấy vị trí của mình, và không có gì có thể ngăn cản chúng. Nếu con gà con không có sức để trổ ra cái vỏ nó sẽ chết. Có một thời điểm chính xác cho mọi sự. Con có thể cố gắng ngăn cản sự diễn tiến của những đổi thay bởi vì con cảm thấy đang được an toàn nơi mình đang ở, và thích rằng thà ở trong những giới hạn của cái mình biết, còn hơn bước vào cõi xa lạ, nhưng trong những giới hạn đó con sẽ ngộp thở và sẽ chết. Con hãy cố hiểu và chấp nhận nhu cầu phải thay đổi, đối với tất cả những gì đang ở đúng vị trí trong lúc này. Hãy nâng lòng con lên, hãy tạ ơn Chúa cho những thay đổi này, và hãy trở nên yếu tố căn bản của chúng.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CON RẮN, CON GÀ VÀ CON NGƯỜI CỨ TỰ NHIÊN MÀ THOÁT RA KHỎI CÁI VỎ CŨ CỦA NÓ ĐỂ BIẾN ĐỔI NÊN CÁI MỚI. TRONG LÃNH VỰC TINH THẦN CON CŨNG PHẢI BIẾN ĐỔI TỪNG BƯỚC. NHƯNG CHA ĐÃ BIẾT CHỦ TRƯƠNG CỦA CON LÀ TAY CON TRONG TAY CHA, CON LÀ CÂY VIẾT CHÌ CỦA CHA. CHA LÀ HỌA SĨ TUYỆT VỜI CỦA CON. CON CỨ YÊN TÂM NẰM TRONG TAY CHA.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 91)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận